Cái tát của Will Smith: Trông người mà ngẫm đến ta

AN NHIÊN 31/03/2022 04:30

Cái tát của Will Smith làm lật tung những mảng tối, góc khuất, mâu thuẫn sau vẻ hào nhoáng, sáng bóng của showbiz.

>>Oscar 2022, cái tát và sự thức tỉnh

Có khi các giải thưởng của giải Oscar danh giá năm nay bị lu mờ, chủ nhân của các giải thưởng bị quên tên bởi sự kiện chẳng có gì hay ho khi Will Smith thẳng tay tát Chris Rock trên sân khấu trao giải. Cát tát làm lật tung những mảng tối, góc khuất, mâu thuẫn sau vẻ hào nhoáng, sáng bóng của showbiz.

Trong thế giới của ngành công nghiệp giải trí, phim ảnh, ca nhạc…, khi mà sự sáng tạo hết hạn thì tệ nạn lên ngôi. Người ta phải dùng các chiêu trò, kể cả “mưu hèn, kế bẩn” để thu hút sự chú ý của khán giả - những người trả tiền bản quyền truyền hình, mua vé, trả tiền cho các bộ phim, các chương trình truyền hình trực tiếp, thể thao, văn hóa…

Mâu thuẫn trong giới nghệ sĩ, quyền lực của các ông trùm ngầm trong thế giới sáng rực ánh đèn, nhân sự kiện cái tát này được lôi ra mổ xẻ, soi xét, đánh giá. Các vấn đề nhạy cảm như màu da, chủng tộc, sắc tộc, giới tính, tôn giáo bị lôi lên sâu khấu nhạo báng, miệt thị hết sức vô nhân đạo, gây phản cảm cho người xem, cùng sự tổn thương sâu sắc cho người bị là đối tượng của sự châm biếm.

Khoảnh khắc Will Smith (trái) tát Chris Rock ngay trên sân khấu Oscar 2022. Ảnh: Variety

Khoảnh khắc Will Smith (trái) tát Chris Rock ngay trên sân khấu Oscar 2022. Ảnh: Variety

Hành động bạo lực của Will Smith có thể là bộc phát nhất thời, rõ ràng là sai. Có điều, mặt tích cực của nó cũng giúp cho những người cầm micro đứng trên sân khấu biết nên “tem tém” cái miệng của mình lại, tiết chế hơn và tôn trọng người khác hơn.

Người hâm mộ cùng các bạn bè của hai ngôi sao bước vào cuộc chiến “đấu khẩu” lôi kéo sự thu hút của khán, thính giả. Cả hai phía đều đưa những lý lẽ, luận điểm để bảo vệ cho thần tượng của mình. Còn khán giả trung lập thì chỉ nhìn nhận đó là hành động xấu xí không đáng có ở sự kiện nổi tiếng, có truyền thống lâu đời như giải Oscar - chương trình có sự tham gia của nhiều đạo diễn, diễn viên, nhà phê bình phim, nhà báo nổi tiếng…, được truyền hình trực tiếp cho hàng triệu người xem trên thế giới.

Sân khấu này là đời thực, các giải thưởng có thực chứ không phải phim trường với các nhân vật được hóa thân, hóa trang, không có cát xê bằng tiền mà cát xê là “bia miệng, tiếng đời”.

>>Từ “cái tát” tại Oscar 2022 nghĩ về bản lĩnh tạo ranh giới

Qua vụ việc này “trông người mà ngẫm đến ta”, nhiều chương trình của Việt Nam cần xem cái tát này là bài học, nhất là những người chủ trò, hoạt ngôn thường xuyên dẫn dắt các chương trình. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình, đừng chiều lòng số ít khán giả, lấy ngoại hình bạn diễn, đồng nghiệp ra làm trò lố, rặn ra tiếng cười gượng.

Nếu có, nên là sự đá đưa cái đặc điểm nhận dạng vui vui như cái “mũi to” của một danh hài đất Cảng, người xem không thấy phản cảm, người bị chọc ghẹo cũng không quá cảm thấy tự ái. Chứ nói thật theo dõi giải trí tại Việt Nam, người Viết đã nhiều lần “sốc” khi các nghệ sĩ sân khấu ra sức chê bai ngoại hình của Puku rồi so sánh với mỹ nhân Midu. Ai chả muốn mình đẹp, mình có ngoại hình hoàn hảo, nhất là ở cái thời đại coi trọng hình thức bên ngoài như thời đại bây giờ. Rồi chiều cao của nữ diễn viên Việt Hưong, cả bộ mặt, bộ râu của một nghệ sĩ hài đã mất như Chí Tài cũng là đề tài bỡn cợt trong không ít tiểu phẩm. Ngay cả một MC hoạt ngôn đến “vi diệu” cũng có lần ôm lấy một diễn viên chuyển giới rồi thốt lên câu nói hết sức vô duyên “toàn mùi silicon”.

Trấn Thành bị chê khi nói Hương Giang Idol toàn “mùi silicon“

Trấn Thành gặp sự cố "vạ miệng" khi nói Hương Giang Idol toàn “mùi silicon".

Dẫn dắt chương trình duyên dáng, dí dỏm cần cần lắm sự thăng hoa của người chủ tọa, ngôn từ sử dụng có lúc cần phá cách, độc đáo mới tạo được sự hứng thú, thu hút cho chương trình. Thay vì nói tục, miệt thị ngoại hình thì cần khai thác ý tưởng, xây dựng kịch bản chăm chỉ như con ong làm mật, như người thợ đãi cát tìm vàng, chịu khó cày ải trên cánh đồng nghệ thuật để có kết quả là tác phẩm như cây lúa nặng trĩu bông đem lại no ấm cho con người.

Chợt nhớ đến nhiều chi tiết của các tiểu phẩm của danh hài đất Bắc, cốt truyện đâu có mới, câu từ đâu có mới mà vẫn sâu xa hấp dẫn vẫn làm khán giả tự mỉm cười khi nhớ lại. "Ơ đồng hồ sao lại không có số? Không có kim?". Với câu trả lời duyên dáng: "Không có số thì cần kim làm gì?". Cũng là gây cười về ngoại hình đấy, mà chỉ cần uốn éo khi vào càng kéo xe, tránh cái nhìn vào chỗ "đào mương xẻ rãnh" thôi cũng đủ khán giả cười nghiêng cười ngả.

Có ai đồng ý rằng miệt thị ngoại hình người khác cũng là hành động tàn nhẫn không khác gì tội ác. “Người ta là hoa của đất”, thay vì lôi nhau ra làm trò giễu cợt, khiêu khích hãy thông cảm và chia xẻ nhiều hơn. Chính các cụ ta đã từng nói:

“Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười”.

Cuộc sống ai biết trước điều gì, nếu một ngày không may có biến cố làm mình trở nên khiếm khuyết, thì nỗi buồn đau, tủi hổ khi bị lôi ra làm trò tiêu khiển của người khác sẽ làm bản thân khổ đau thêm gấp bội. Thế nên trông người mà ngẫm đến ta. Những người của công chúng hãy giữ sạch hình ảnh bản thân, cũng như giữ sạch màn hình ti vi. Bởi lời nói ra dù vô tình hay hữu ý cũng sẽ đem lại tổn thương, nỗi buồn cho không ít người, trong khi mục đích của chương trình là niềm vui, sự giải trí cho mọi người.

Có thể bạn quan tâm

  • Từ “cái tát” tại Oscar 2022 nghĩ về bản lĩnh tạo ranh giới

    05:11, 30/03/2022

  • Oscar 2022, cái tát và sự thức tỉnh

    11:00, 29/03/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Cái tát của Will Smith: Trông người mà ngẫm đến ta
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO