Ghi chép của doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT, người sáng lập Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) và Omega Việt Nam tại một số thành phố của Ba Lan, Ukraine.
29/04/2022:
Chiều hôm qua, chúng tôi có cuộc gặp với tại tòa nhà Quốc Hội Đức.
Tiếp chúng tôi có hai nghị sĩ, một ông là phó chủ tịch ủy ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế và một nghị sĩ Uỷ ban Đối ngoại. Đó là hai nghị sĩ thuộc đảng FDP - Dân chủ tự do, rất thẳng thắn, rất nhanh nhẹn, nói rất rất nhanh, mạnh mẽ ca ngợi các giá trị dân chủ và tự do, chia sẻ quan điểm về Trung Quốc và Nga, nói về các chính sách giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc...
Có thêm mấy điểm thú vị:
(1) Nghị sĩ được thêm khoản tiền tới 30.000 Euro mỗi tháng để thuê người giúp, tối đa 6 người.
(2) Nghị sĩ cũng không được cấp nhà mà cấp tiền, thích thuê ở đâu thì thuê.
(3) Nghị viện Đức đông quá, tới khoảng 750 người, cần giảm bớt.
Sáng nay chúng tôi gặp đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức, tìm hiểu về vai trò, cách thức hoạt động của tổ chức này.
Lịch gặp dày đặc, sau khi gặp Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức, chúng tôi lại gặp Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, và vì không đủ thời gian nên hẹn gặp luôn trong Quán Ngon Restaurant tranh thủ vừa ăn, vừa nói chuyện.
Ngay bên kia đường nhìn thấy tượng Marx-Engels bằng đồng đứng ngồi sừng sững im lặng nhìn đoàn công tâc chúng tôi mà không chỉ đạo tư tưởng gì.
Mọi khi đi quán Tây thì toàn thấy người Việt hôm nay chọn Quán Ngon thì cả phục vụ, menu... chẳng có ai người Việt, chữ Việt nào.
30/04/2022:
Thăm Chợ Đồng Xuân ở Berlin
Chợ rộng tới 175.000m2, gồm 400 doanh nghiệp thuê, vận hành với 2.000 nhân sự và 3 triệu khách đến trong 2 năm qua!
Gặp gỡ Hạnh và Bảo Trâm, những founders của Nhà xuất bản Horami của người Việt xuất bản sách song ngữ ở Đức phục vụ cộng đồng người Việt ở đây.
Tôi chia sẻ kinh nghiệm phát triển Alpha Books, Omega, cách thức phát triển sản phẩm và dịch vụ, động viên các bạn đưa Horami lên một tầm vóc mới, nên chuyển đổi và phát triển mạnh hơn... Nhà nước Việt Nam và ngành xuất bản mong muốn đưa sách tiếng Việt ra bên ngoài thì nên làm với những bạn trẻ như thế này.
Chia tay, các bạn tặng tôi cuốn sách mà Horami xuất bản ở đây, 1 cuốn cho trẻ em của tác giả Ý: Người bán hạnh phúc. Tự nghĩ có khi tôi cũng là một người bán Hạnh phúc nhỉ? Còn ai bán hạnh phúc nữa không?
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn
Có phải Chopin tình chứa chan
Nâng đàn ca Cô gái Ba Lan
Có phải Adam hồn vĩ đại
Bay trên đầu thế kỷ nhân gian...
(Thơ Tố Hữu, 1959)
Bia mét ở Berlin
Đêm qua, tôi được mấy người bạn rủ đi uống bia Đức, đó là dãy hàng bia kiểu bia hơi vỉa hè ở Việt Nam vậy. Có một quán rất nổi tiếng, bán bia theo mét, nên gọi là bia mét.
Chúng tối đến quán, gọi một mét bia và họ mang ra cùng với chân giò lợn Đức. Anh Việt Trần giải thích cho tôi về lịch sử người nông dân Đức (ở bên phải sông Rhine, uống bia, ăn chân giò lợn to như cái bánh đa nhỏ..) để so với quý tộc Pháp, uống vang, ăn thịt bò nướng và nói chuyện quý tộc...
Theo thời gian, những quý tộc Pháp và nông dân Đức đã dần dần thay đổi, dân tộc Đức thưởng đẳng và cao quý hơn nhưng vẫn giữ được sự chăm chỉ, cần cù còn người Pháp lười biếng, đỏng đảnh và dường như những tính cách và nguồn gốc sâu sa vẫn y nguyên...
Phố đi bộ đêm ở Warsaw
Đêm, chúng tôi đi bộ dọc con phố mang tên nhà thơ vĩ đại của Ba Lan, đi lên phủ Tổng thống, Bộ Văn hoá, và nhà thờ lớn, rồi đến tượng đài Bác...
Đúng 10 năm tôi mới quay lại đây...
(Còn nữa)
Có thể bạn quan tâm
05:00, 04/05/2022
10:39, 03/05/2022
05:00, 05/05/2022
11:00, 03/05/2020
06:00, 23/04/2020
06:15, 22/04/2020