Oscar 2022, cái tát và sự thức tỉnh

THIÊN ÂN 29/03/2022 11:00

Dù không biết vô tình hay cố ý, song rõ ràng Will Smith đã thật sự “làm loạn” lễ trao giải danh giá.

v

Cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock tại Oscar 2022. Ảnh: Reuters

>>Những cái tát không dành cho riêng ai

Oscar 2022 vừa chính thức khép lại khi hơn 20 tượng vàng đã tìm được chủ. Tuy nhiên có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất về lễ trao giải năm nay lại là cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock. Nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đó cũng được lan truyền nhanh chóng.

Sự kiện này không chỉ khiến tất thảy mọi người hoảng hốt mà còn làm lu mờ luôn các phần công bố giải tiếp sau đó, bởi ai nấy đều bị phân tâm trước sự việc chưa có tiền lệ này. Mạng xã hội cũng ngay lập tức dậy sóng trước những hoang mang không biết sự cố đó là thật hay dàn dựng.

Một số người chỉ trích hành vi của Will Smith là bạo lực, cư xử không đúng mực trên một sân khấu lễ trao giải. Một số người thông cảm cho Will Smith và cho rằng Chris Rock trêu đùa kém duyên. Trong đó, nhiều người nghi ngờ đây là vụ dàn dựng tinh vi nhằm thu hút sự chú ý.

Trước đó, khi Oscar 2022 đã đi được hơn nửa đường vào tối 27/3 (giờ Mỹ), nam diễn viên hài Chris Rock (một nghệ sĩ hài- là khách mời của chương trình) bước lên sân khấu để công bố giải Phim tài liệu hay nhất.

Trong lúc nói chuyện, Chris Rock  trêu vợ chồng nữ diễn viên Penélope Cruz vì họ được đề cử cho hai hạng mục nam và nữ chính xuất sắc nhất. “Nếu cô ấy thua thì anh đâu có được thắng, nên anh ấy đang cầu cho Will Smith thắng đây”, Chris nói.

Nói đoạn, Chris Rock nhìn về phía vợ chồng Will Smith và ghẹo rằng mong muốn thấy Jada Pinkett Smith đóng phần 2 của G.I. Jane (bộ phim có nữ chính có tạo hình đầu trọc) vì vợ của Will Smith cũng cạo đầu. Được biết, vợ của Will Smith bị mắc bệnh rụng tóc alopecia nên phải cạo đầu.

Vậy có phải, Chris Rock đã dùng bệnh tật, một sự kém may mắn không ai mong muốn để trêu đùa người khác? Đúng vậy thì đây là kém tinh tế nếu không muốn nói là có chút tàn nhẫn. Đó như hình thức khác của việc Body Shaming và với một ông chồng thì nó là một cú vả mặt thật sự.

Will Smith được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. (Nguồn: EW)

Will Smith được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nguồn: EW

Và hành động cục cằn của Will Smith nói lên sự thật rằng anh đã quá nóng nảy, quá mức bộc phát sự tức giận nhưng trên lập trường của anh, đó là cách để bảo vệ vợ của mình.

Đây có lẽ cũng là cách nhìn nhận của nhiều phụ nữ sau khi sự việc diễn ra. Trong mắt các chị, đàn ông tìm cách để bảo vệ, giữ lấy tôn nghiêm cho vợ mình, đấy là điều đáng hoan nghênh nhất.

Vì thế, một câu hỏi đặt ra ở đây là: With Smith đã mất kiểm soát trong một sự kiện trang trọng, nơi hội tụ nhiều diễn viên, người nổi tiếng bậc nhất. Như vậy, hành vi của anh ta có đáng bị lên án?

Tuy nhiên, khách quan mà nói, dù hành động của Will Smith nhằm bảo vệ người vợ đang bị bệnh của mình nhưng nhiều khán giả vẫn không hài lòng, đặc biệt là khán giả nước Mỹ.

Ngay sau đó, Will Smith đã lên tiếng xin lỗi: “Tôi muốn công khai xin lỗi cậu, Chris. Tôi đã đi quá lố và tôi đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn hướng tới. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái”.

>>231 cái tát và tội ác không có điểm dừng

>>231 cái tát và bài học cho phụ huynh dạy con tự bảo vệ mình!

Rất nhiều ý kiến cho rằng đây là một chương trình lớn và được phát sóng trực tiếp, việc Will Smith bạo lực như vậy có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới ê-kíp. Khán giả cũng cho rằng nam diễn viên có thể cư xử khéo léo hơn ở tình huống này.

Nói cách khác, cái tát là cơn thịnh nộ và bạo lực hoàn toàn mất kiểm soát từ một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và đó có thể là một cái tát thức tỉnh cho dư luận xã hội nói chung khi cái tát phần nào giúp chúng ta nhìn nhận ở một số phương diện của đời sống xã hội như:

Một là: Bạo lực là phương pháp tồi tệ nhất để giải quyết mâu thuẫn.

Diễn viên Will Smith lại có hành động bạo lực ngay trên sóng trực tiếp phát sóng Oscar - lễ trao giải được hàng triệu khán giả toàn cầu dõi theo. Nếu xem xét kỹ và đánh giá nghiêm túc hơn, đây được coi là hành động cổ súy bạo lực.

Hai là: Sự thiếu chuyên nghiệp từ những người được coi là chuyên nghiệp.

Will Smith có thái độ thiếu chuyên nghiệp, thiếu sót trong việc kiềm chế cảm xúc cá nhân trong một sự kiện danh giá với sự góp mặt của cả trăm nghệ sĩ và thành viên đoàn làm phim dù nguyên nhân được cho là hợp lý đó là bảo vệ vợ.

Ba là: Phải biết “mình là ai và mình đang ở đâu”.

Ai cũng biết, Oscar là Giải thưởng Viện Hàn lâm có tầm ảnh hưởng lớn chứ không phải một sự kiện thảm đỏ bình thường. Với ý nghĩa tôn vinh nghệ sĩ, nhà làm phim và tác phẩm xuất sắc, spotlight đáng lẽ ra phải được dành cho họ chứ không phải màn ẩu đả của Will Smith và Chris Rock.

Điều này cũng có nghĩa, dù vô tình hay cố ý thì hành động của Will Smith sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho những kẻ muốn gián đoạn trong các chương trình trao giải, biểu diễn hài kịch trên sân khấu tiếp theo.

Đúng như nữ diễn viên Kathy Griffin thể hiện sự lo lắng rằng: “Việc bước lên sân khấu và hành hung một diễn viên hài là điều rất tệ. Bây giờ, chúng ta lo lắng việc ai muốn trở thành Will Smith tiếp theo trong các câu lạc bộ hài kịch và nhà hát”.

Có thể bạn quan tâm

  • Vì sao Los Angeles Auto Show được coi là “Sân khấu Oscar” của ô tô để ra mắt các mẫu xe “bom tấn”?

    15:25, 12/11/2021

  • Netflix gây tiếng vang tại Oscar

    04:08, 12/02/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Oscar 2022, cái tát và sự thức tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO