>> CẢM XÚC XUÂN: Cuộc đời của lá

Bến xe những ngày cuối năm tấp nập những cuộc đoàn viên gia đình từ nơi xa về quê đón mừng năm mới. “Ba kìa mẹ ơi!” - Tiếng reo vui của một cậu bé khi nhìn thấy cha mình qua khung cửa kính ô tô vừa dừng bánh. Người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc và xoa đầu con trai mình: “Chút xíu là được gặp ba rồi con!”.

Người đàn ông bước xuống xe, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, quà tết, bước nhanh lại và ôm chầm con trai của mình, nét mặt phong trần vì cuộc sống bỗng dưng rạng rỡ hơn trong phút giây sum hợp. Gia đình nhỏ ấy rời bến xe về nhà trong niềm hân hoan đón chào năm mới.

Đằng sau giây phút hội ngộ ấy là một câu chuyện không riêng của bạn tôi - người đàn ông về quê ăn Tết trong vòng tay ấm áp của gia đình sau những chuỗi ngày tưởng chừng như là bế tắc.

Những ngày tháng cũ năm nào lại quay về trong kí ức tôi.

Đánh bạc gây hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Đánh bạc gây hệ lụy cho gia đình và xã hội.

>> CẢM XÚC XUÂN: Dập dịu xòe Thái

>> CẢM XÚC XUÂN: Về Vũ Đông thưởng thức những món giò "độc nhất vô nhị"

>> CẢM XÚC XUÂN: Thanh tịnh Tam Chúc những ngày đầu năm

Cách đây không lâu, anh là một người có công việc ổn định và gia đình êm ấm. Thu nhập của một viên chức tuy khiêm tốn, nhưng gia đình anh vẫn có cuộc sống ổn định nhờ làm kinh tế phụ. Tuy nhiên anh đã bị cuốn vào vòng xoáy của kiếp đỏ đen.

Sự hấp dẫn của những lần trúng đậm ban đầu đã làm anh phai mờ lí trí. Anh tham gia vào  những ván bài thâu đêm suốt sáng. Có lần anh qua Campuchia đến tận những Casino để vui cuộc đỏ đen. Không đầy hai năm, anh bán đi gần hết tài sản, đất đai mà cả hai vợ chồng tích lũy bấy lâu nay.

Vợ con anh đau khổ vì có một người chồng, người cha như thế. Đáng nói hơn nữa là con anh lại sử dụng những tiếng lóng trong sòng bạc để trò chuyện với những người trong gia đình. Một lần cháu nói với mẹ mình: “Mẹ cho con ‘ba chai’ để mua sách tham khảo”. Lần khác khi anh hỏi bài kiểm tra hôm nay được mấy điểm, cháu trả lời là “bù” thay cho mười điềm.

Tưởng đâu tưởng chừng anh thức tỉnh, nhưng bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của bạn bè, đồng nghiệp, anh cứ mãi tiếp tục với những cuộc đỏ đen mãi đến khi nhận được quyết định cho thôi việc anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã sai.

Xấu hổ với mọi người chung quanh, anh quyết định rời bỏ quê lên Bình Dương tìm việc. Những tháng ngày đầu thật vất vả, nhưng rồi anh cũng tìm được một chân giao hàng ở một công ty. Những tháng ngày bôn ba, sương gió để kiếm tiền trang trãi cho cuộc sống hàng ngày chắc hẳn anh đã thấm thía cho những gì mình đã làm ngày xưa.

Cũng may, anh có chỗ dựa tinh thần là gia đình. Vợ con đã thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của anh và chỉ mong anh sống tốt để làm lại cuộc đời.

Đánh bạc không những vi phạm pháp luật, mà còn là nguyên nhân tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình và làm xấu đi an ninh xã hội. Quê tôi gần biên giới Campuchia nên  thường xuyên chứng kiến nhiều người phải khánh kiệt gia sản vì sang casino ở bên kia biên giới đánh bạc.

Đau đớn hơn nữa là có những người anh, người chị phải đi vào con đường tội lỗi để có tiền cho máu đỏ đen. Tưởng rằng chỉ những người ít học mới ham mê, có nhiều người là công nhân viên nhà nước, nhưng mê cờ bạc đền nỗi mất việc và phải trốn chui, chốn lủi để tránh sự truy sát của giang hồ. Thảm cảnh hơn nữa là phạm tội giết người, mà nạn nhân đôi khi là những người trong gia đình chỉ vì họ ngăn cản người thân của mình đi vào con đường tội lỗi.

“Đừng bắt chước tôi nhé!” - Lời nhắn nhủ của anh chắc hẳn không chỉ cho riêng tôi mà còn cho rất nhiều người. Luật pháp chỉ để răn đe hay trừng phạt, còn bản thân mỗi con người nên có trách nhiệm với chính mình để tránh xa những trò đỏ đen như những đợt sóng ngầm gây hệ lụy không nhỏ cho đời sống hàng ngày.

Vui xuân, đón Tết nhưng tránh xa những cuộc đỏ đen, nếu không có đôi khi phải trả giá bằng chính canh bạc cuộc đời mình.

Bài viết tham gia CẢM XÚC XUÂN gửi về hòm thư doanhien@dddn.com.vn. Tác phẩm phù hợp sẽ được chúng tôi đăng tải kèm theo chế độ nhuận bút.

Lưu ý: Bài viết bao gồm thông tin tác giả, địa chỉ thường trú và số điện thoại để Ban Biên tập liên hệ khi cần.

Trân trọng cảm ơn!