Hoa cỏ, cây cối ở đây được trồng thành nhiều tầng, nhiều lớp tạo cảm giác mát mẻ cho người đi dạo và ở đây gần như nắng không chạm đến đỉnh đầu.

Sáng cuối tuần, chị Thiên Anh (cư dân Sky Oasis, KĐT Ecopark) cùng con nhỏ chạy bộ trên cung đường vịnh đảo vừa được chủ đầu tư Ecopark đưa vào hoạt động. Chớp ánh nắng hiếm hoi của mùa đông, chị Thiên Anh cùng con selfie trước khi ra về và hẹn gặp lại những người hàng xóm vào sáng mai.

Cung đường Vịnh Đảo Ecopark đón bước chân của hàng nghìn cư dân trong đó có mẹ con chị Thiên Anh đã chính thức được ra mắt. Đó là tuyến đường nằm tại phía Tây, chạy dọc theo các dự án Sky Oasis, Sol Forest, Haven Park, Sky Forest được CĐT Ecopark xây dựng trong 3 năm qua.

Ngay khi được chính thức đi vào hoạt động, cung đường đã thu hút hàng nghìn cư dân cũng như du khách đến thăm quan, chụp ảnh. Đây cũng là điểm đến du xuân của nhiều khách du lịch trong dịp đầu năm mới.

Vẫn với triết lý phát triển và xây dựng không thay đổi trong hành trình gần 20 năm qua, người ta vẫn luôn bắt gặp hình ảnh của thiên nhiên, cỏ cây hoa lá tại những cung đường rợp bóng cây xanh ở Ecopark.

Những cung đường và vỉa hè tại đây được lát bằng đá núi, gạch không nung và gỗ thân thiện với tự nhiên; các vật liệu hài hoà xen lẫn với những khe hở để nước mưa thấm xuống, cỏ mọc được lên, côn trùng vẫn sinh thưởng thuận lợi dưới đất...

Và đặc biệt tại cung đường vịnh đảo này, các em nhỏ sẽ vô cùng thích thú với những viên đá phát sáng được tạo hình, sắp xếp thành những cánh hoa, trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ. Vào buổi tối, cung đường rực sáng mang đến 1 trải nghiệm vô cùng độc đáo, chưa từng có.

Đại diện CĐT cho hay luôn đặt những tiện ích phục vụ nhu cầu và sự an toàn của cư dân lên trên hết. Ví như tại cung đường này, mặt đường trống trơn trượt giúp người già, trẻ nhỏ không lo bị ngã.

Tại bất cứ góc nào của cung đường cũng cho cư dân được hít hà hương của hoa cỏ, hương của thiên nhiên gần gũi cũng như sẽ cho ra hàng trăm nghìn những bức ảnh đẹp.

Theo đại diện của ban cây xanh Ecopark cho biết, có hơn 30 loài hoa và 25 loài cây các kích cỡ đang được trồng trên cung đường này. Mỗi loài hoa sẽ phù hợp cho khí hậu và thời tiết khác nhau, chính vì thế, đây sẽ là cung đường 4 mùa hoa luôn rực rỡ và khoe sắc.

Đặc biệt vào mùa hè, đây sẽ là cung đường ven hồ rợp bóng cây xanh, để trẻ con có thể lăn dài trên những bãi cỏ hay thoả thích chạy chân trần trên những cung đường mà không bị nắng nóng.

Cũng chính vì yêu thiên nhiên, hoa cỏ tại Ecopark mà nhiều cư dân chia sẻ, họ quyết định rời nội đô chật hẹp để về đây và Ecopark đã thực sự trở thành quê hương.

“Không gian tại Ecopark, những cung đường tại Ecopark thực sự có đủ sức hấp dẫn kéo mọi người trong gia đình tôi ra ngoài. Các con thì dứt bỏ màn hình tivi, ipad mỗi khi đi học về không giống như khi chưa chuyển về đây. Ông xã tôi vốn lười vận động giờ đây cũng chạy bộ mỗi chiểu tối sau khi đi làm về. Còn bố mẹ chồng tôi cũng tìm được những phút giây thư thả, sống khoẻ mạnh, ít phải dùng thuốc hơn những năm trước”, chị Kiều Hương (cư dân S1, Sky Oasis) chia sẻ rồi tiếp tục đạp xe đạp trong khi chồng và con trai đang chạy bộ phía trước.

Anh Duy Phương (cư dân Sky 3, Ecopark) cùng con trai nhỏ dạo bộ trên cung đường Vịnh Đảo cũng hồ hởi khoe quãng đường mà hai bố con cùng chinh phục mỗi ngày. Với anh, mỗi ngày vui chơi cùng con ngay tại nơi mình đang sống không khác nào đi du lịch, nghỉ dưỡng.