“Canh bạc” nghiệt ngã của ông trùm sòng bài châu Á

NGUYỄN CHUẨN 25/06/2020 06:10

Stanley Ho, “bố già” Macau, được mệnh danh “người đầu cơ thành công nhất trong một ngành công nghiệp nghiệt ngã nhất". Tuy nhiên, “canh bạc cuộc đời” ông chơi dường như đặt sai cửa!

Giống như nhiều doanh nhân thành đạt, giầu có và hào hoa, Stanley Ho, “vua bài” Macau sở hữu một hậu cung đồ sộ với 4 người vợ, 17 người con. Tuy nhiên, cũng vì hậu cung đồ sộ đó, cho đến khi cuối đời ông phải đối mặt với một thất bại lớn nhất trong “canh bạc” cuộc đời mình đó là việc các bà vợ cùng bầy con kiện tụng, tranh đoạt, xâu xé khối tài sản khổng lồ của mình.

Đại gia đình Stanley Ho. Ảnh Getty

Đại gia đình Stanley Ho. Ảnh Weibo.

Khi ở tuổi gần 100, bước vào những ngày tháng cuối cùng, đây lại chính là thời điểm ông phải đối mặt với những vụ kiện tụng, những tranh giành, xâu xé công khai giữa các bà vợ và những đứa con, điều khiến trái tim ông chìm sâu trong những nỗi đau tột cùng.

Là một doanh nhân khôn ngoan và thành đạt, Stanley Ho không bao giờ chịu nổi “sự thất bại”, thế nhưng chính ông đã từng chia sẻ trên Tờ NYTimes rằng, thứ làm ông cảm thấy khó kiểm soát và chịu thua đó chính là các phe phái trong chính "nội cung" của ông. 

Năm 2009, khi đó ông đã 87 tuổi, sau một cú ngã tại nhà riêng, ông nhập viện. Khởi đầu từ đó, quá trình tranh chấp quyền lực giữa ba người vợ(người vợ cả đã qua đời) bắt đầu bùng phát một cách âm ỉ và dữ dội.

Tiếp đó cho đến năm 2011, khi ông đang trong giai đoạn hồi phục sau ca đại phẫu thuật não, người vợ thứ hai (Laam, Lucina King-Ying) và người vợ ba (Ina, Chan Un Chan) cùng vợ tư(Angela, Leong On-Ki) của ông bắt đầu lao vào một “cuộc chiến vương miện”, nhằm kiểm soát "cỗ máy kiếm tiền tỷ đô" SJM Holdings.

Người vợ thứ hai, Laam, Lucina King-Ying ngồi bên trái Stanley Ho.

Người vợ thứ hai, Laam, Lucina King-Ying ngồi bên trái Stanley Ho.

Và cay đắng hơn nữa, luật sư của ông đã từng khẳng định, hai cô con gái của ông và bà Lucina King-Ying, Pansy và Daisy Ho từng "lừa" ông ký vào hợp đồng bán lại số cổ phần mà ông đang sở hữu, trong một động thái muốn "đi trước một bước" so với các "đối thủ" còn lại. Chia sẻ với báo chí khi đó, ông nói rằng mình "khó chịu và thất vọng vô cùng với những đứa con gái". 

Đại gia đình này đã tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ bí mật giữa các bên, bao gồm cuộc gặp ở Macau hồi tháng 1/2011 giữa Pansy Ho và người con gái của ông với người vợ đầu Clementina, Angela Ho cùng người vợ thứ tư của ông. Ngay sau cuộc gặp này, mọi việc dường như được dàn xếp ổn thỏa, các cô con gái trả lại cổ phần và yêu cầu ông không kiện tụng họ. Tuy nhiên, với ông đó là một điều cực kỳ “cay đắng và phẫn nộ”.

Cho tới thời điểm này, khi Stanley Ho "nhắm mắt xuôi tay" đã được gần một tháng (27/5/2020), cũng là lúc cuộc chiến vương miện âm ỉ suốt nhiều năm về quyền thừa kế trong gia tộc này dậy sóng dữ dội. Theo Tờ South China Morning Post đưa tin, tất cả đang âm thầm tranh đấu quyết liệt, không khoan nhượng với nhau để giành lấy quyền thừa kế khối tài sản lên đến con số 64 tỷ USD.

Mới nhất chính là sự vào cuộc của cô con gái thứ ba của ông và bà cả Clementina là Deborah Ho. Sau nhiều "an phận thủ thường" nay lại ra mặt yêu cầu toà án xác nhận quyền thừa kế cũng như yêu cầu về mọi giao dịch chuyển nhượng không được diễn ra nếu không có sự đồng thuận của cô.

Người con gái thứ ba của Stanley,Deborah Ho bắt đầu tham gia và cuộc chiến tranh giành tài sản của ông để lại.

Người con gái thứ ba của Stanley,Deborah Ho bắt đầu tham gia và cuộc chiến tranh giành tài sản của ông để lại.

Trong một tuyên bố được đưa ra thông qua luật sư của mình, Angela Ho Chiu-yin, người con gái thứ hai, chị gái của Deborah nói rằng, cô và những người khác trong gia đình không ủng hộ Deborah trong việc sở hữu quyền thừa kế di sản, người mà cô mô tả “hoàn toàn vô trách nhiệm và không phù hợp”.

Vẫn còn chưa hết, hai đứa con “xảo quyệt và man trá” của bà hai Lucina King-Ying, Pansy Ho và Daisy Ho cũng đã âm thầm nắm giữ nhiều tài liệu quan trọng của SJM Holdings sau nhiều năm thay thế Stanley tiếp quản, điều hành sản nghiệp này.

Có thể nói, sinh thời Stanley Ho là một truyền kỳ trong giới đầu cơ sòng bạc, không ai không biết đến. Ông được mệnh danh là “nhà đầu cơ thành công nhất”! Thành công, bởi trong thế giới đầu cơ “đỏ đen” đầy nghiệt ngã, dường như chỉ có mỗi Stanley Ho là người được cả phúc, lộc, thọ mà thôi! Tuy nhiên, điểm cuối cuộc đời của ông, “canh bạc” của ông dường như đặt sai cửa!

Có thể bạn quan tâm

  • Vua sòng bạc “ngừng chơi” và góc khuất của ngành công nghiệp “đỏ đen”

    Vua sòng bạc “ngừng chơi” và góc khuất của ngành công nghiệp “đỏ đen”

    07:00, 27/05/2020

  • ‘Vua sòng bạc’ Macau khởi nghiệp chỉ với 10 đôla Hong Kong

    ‘Vua sòng bạc’ Macau khởi nghiệp chỉ với 10 đôla Hong Kong

    04:23, 21/05/2019

  • Ông “vua sòng bạc” tiếp tục đổ hàng tỷ USD vào Macau

    Ông “vua sòng bạc” tiếp tục đổ hàng tỷ USD vào Macau

    00:00, 21/09/2012

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
“Canh bạc” nghiệt ngã của ông trùm sòng bài châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO