"Doanh nhân - Giang hồ" không thể tồn tại nếu không có sự bảo kê của những kẻ có chức quyền biến chất, bởi sức mạnh của họ nằm ở cơ bắp chứ không phải trong tài năng kinh doanh.
Nghe tin công an Thái Bình vừa bắt vợ chồng Đường Nhuệ - Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương, tôi gọi điện cho ông K, một doanh nhân ở địa phương. Vị đại gia đó nói rằng ông không ngạc nhiên. “ Đường Nhuệ” thì ở chỗ nào chả có! Hiện tại, ông cũng đang phải “hợp tác” với “Đường Nhuệ “ của tỉnh X, nhờ sự trung gian môi giới từ một lãnh đạo ngành.
Sáu năm về trước, tại một bữa tiệc làm ăn, tôi cũng đã gặp vị “Đường Nhuệ” tỉnh X này. Hôm ấy, anh ta đi xe ô tô biển xanh, đeo phải đến 2 cân vàng trên người và rất thân mật gọi điện thoại mời vài ba quan chức tỉnh nhà” Về em uống rượu!”(Chắc để dương oai!).
Trong lúc trà dư tửu hậu, anh ta cho mọi người xem ảnh chụp chung với ông A, bà B (toàn VIP) tại những hội nghị, hội hè và khoe sắp được bác C nhận làm con nuôi!
Đúng sai không rõ, nhưng điều này là sự thật. ông K đã nói với tôi trên đường về nhà, mỗi xe chờ nguyên vật liệu của ông, phục vụ cho một dự án nhà nước, ông phải nộp cho “Đường Nhuệ” tỉnh X 1 triệu đồng tiền mãi lộ. Dĩ nhiên, số tiền này sẽ được ông hạch toán vào giá thành hoặc chất lượng công trình!
Vợ chồng Đường Nhuệ trước khi bị bắt
Ông Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học ngành công an nói rằng: Đường Nhuệ Thái Bình chỉ là loại giang hồ tỉnh, vì vợ chồng y trực tiếp đánh người. Đã là Bố già thì không làm thế! Nếu đem Đường Nhuệ Thái Bình so với Năm Cam Sài Gòn khác nào bì phấn với vôi.
Đẳng cấp có thể khác nhau, tuy nhiên, con đường hoạn lộ thì họ giống nhau. Khi còn là tép thì đi làm thuê, bảo kê, chém mướn. Đến khi có của thì khoác cái áo doanh nhân lương thiện. Tiền để đánh bóng tên tuổi, và quan trọng nhất, tha hóa quan chức, biến họ thành những cái ô che chắn cho các hành động phạm pháp của mình. Đẳng cấp giang hồ thế nào thì ô sẽ to thế nấy!
Phải thừa nhận rằng: nhiều doanh nhân giang hồ phất rất nhanh. Trong môi trường kinh doanh thiếu minh bạch, tính cách quyết đoán, hung hãn, bất chấp,liều lĩnh của họ thường hay giúp họ thành công. Do thiếu nền tảng văn hóa, nên dễ nhận ra họ ngoài xã hội.
Từ cách ăn mặc thời thượng, diêm dúa, phục sức phô trương (Vàng đeo đầy mình), nói năng lỗ mãng, đậm chất chợ búa, đến cách ăn uống thiếu sự tinh tế, đặc biệt là cách đốt tiền không tiếc, làm xiêu lòng các cô gái trẻ đẹp. Tóm lại, là những nhà giàu không sang!
Có thể bạn quan tâm
22:28, 16/04/2020
11:43, 15/04/2020
22:24, 16/04/2020
Dĩ nhiên, lối sống cá nhân của họ không phải là vấn đề lớn nếu không xâm phạm khế ước xã hội. Điều đáng nói là với tư cách một doanh nhân, cung cách làm giàu bất chính theo kiểu bóp chết những doanh nghiệp tử tế bằng luật rừng và khuyến khích sự tham nhũng của họ, đã làm xấu xí môi trường kinh doanh cần phải lành mạnh để đạt tới sự phát triển bền vững.
Doanh nhân - giang hồ không thể tồn tại nếu không có sự bảo kê của những kẻ có chức quyền biến chất, bởi sức mạnh của họ nằm ở cơ bắp chứ không có trong tài năng kinh doanh. Phải chặn từ gốc để không mọc những ngọn như Đường Nhuệ!