Dự án cụm công nghiệp Quang Trung (huyện Vụ Bản, Nam Định) giờ chỉ là biệt thự, quán hát, nhà dân…
Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, Nam Định có làng nghề truyền thống dệt vải, làm đồ thủy tinh và cơ khí. Năm 2002, UBND tỉnh Nam Định đã cho phép UBND xã Quang Trung lập dự án “Xây dựng cụm công nghiệp (CCN) tập trung” nhằm phát triển làng nghề rèn và quy hoạch sản xuất tập trung các nhà máy trên địa bàn.
Ngôi biệt thự hoành tráng ngay giữa Cụm công nghiệp Quang Trung
Năm 2006, UBND tỉnh Nam Định có quyết định số 2837/QĐUBND ngày 30/11/2006 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN tập trung xã Quang Trung.
Một năm sau, UBND tỉnh Nam Định quyết định xây dựng Cụm công nghiệp Quang Trung nhằm ưu tiên chuyển hóa toàn bộ máy búa rèn ra khỏi khu vực dân cư sinh sống, quy hoạch sản xuất tập trung, tránh việc ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy khác.
Rất nhiều các hộ làm nghề đều mong mỏi dự án triển khai để phát triển làng nghề tập trung với phương châm “buôn có bạn, bán có phường”. Thế nhưng, dự án đã làm xong mà người dân vẫn không thể nào thuê được đất để chuyển đổi.
Ông Đinh Công Tuyền một người một thợ cơ khí chia sẻ: “Chúng tôi được biết dự án có thời hạn 30 năm nhưng đã hơn chục năm rồi mà chẳng có hộ làm nghề nào thuê được đất để chuyển đổi. Lúc đầu giá giải phóng mặt bằng 170.000/1m2 chúng tôi còn chẳng “bốc thăm” được nữa là bây giờ giá đất lên đến 1 triệu thì chúng tôi làm sao có tiền mua để chuyển đổi”.
Cả gia đình ông Tuyền sinh hoạt và làm nghề trong căn nhà nhỏ
Theo ghi nhận của phóng viên thì diện tích đất bỏ hoang tại CCN còn rất nhiều nhưng cư dân cho biết đều là những lo đất... đã có chủ. Những lô đất được xây dựng thì lại mọc lên những biệt thự, phòng trà, hàng quán… Dù là CCN nhưng trong đó treo la liệt những tấm biển bán đất công khai. Giá đất cũng đã được đẩy lên đến cả triệu đồng/m2.
Anh Nguyễn Văn Thành, thôn Nhất bức xúc: “Nhà tôi cũng tham gia vào “bốc thăm” một suất để thuê đất di dời nhưng không được. Mặc dù còn dư ra 5 suất nhưng chúng tôi cũng không mua nổi, 100 mét giờ cũng khó khăn”.
Có thể bạn quan tâm
09:00, 28/03/2019
04:33, 26/03/2019
11:01, 15/03/2019
Trao đổi với PV Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Dung – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: “Hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp được UBND huyện cấp phép và một doanh nghiệp được tỉnh cho thuê đất 50 năm. Ngôi nhà xây như biệt thự là của ông Nguyễn Phú Xuyên, chưa được cấp bất kỳ giấy tờ gì những vẫn cứ xây, chúng tôi đã lập biên bản nhưng vẫn xây và ở. Thẩm quyền cho thuê đất Cụm công nghiệp Quang Trung là của UBND huyện, xã chỉ mang tính chất phối hợp với trách nhiệm là cơ quan quản lý trực tiếp tại địa phương. Hồi mới xây dựng, huyện đã thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp này”.
Những tấm biển bán đất "mọc" khắp nơi trong Cụm công nghiệp
Cũng theo ông Dung, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do khi xây dựng dự án, ngân sách của tỉnh hỗ trợ cụm công nghiệp không quá 7 tỷ đồng. Ngân sách của địa phương còn bao nhiêu đóng góp vào xây dựng trên cơ sở các hộ đầu tư vào CNN, đăng ký thuê đất phải thực hiện việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến bây giờ, có những hộ chưa có hợp đồng thuê đất, chính quyền địa phương cũng chưa thu tiền thuê đất của các hộ.
Diện tích đất bỏ hoang nhiều tuy nhiên những đất này đều đã có chủ.
“Để đủ điều kiện cho người dân thuê đất làm nghề thì phải lập dự án. Mà người dân thì không biết cách lập nên đến nay vẫn chưa hoàn thành được hồ sơ cho dân thuê đất. CCN được phép xây nhà 2 tầng vì đây không phải là dự án làng nghề mà là dự án “CCN tập trung”. CCN tập trung chủ yếu để các hộ làm búa máy trong dân cư di chuyển ra khỏi khu dân cư đông đúc nhằm đảm bảo môi trường trong dân cư đỡ ô nhiễm. Đồng thời các hộ có ngành nghề được mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập” – ông Dung lý giải.
Một xã ở cách không xa trung tâm huyện lỵ và trung tâm tỉnh Nam Định, vậy mà hơn chục năm qua, CCN Quang Trung âm thầm bị xẻ thịt. Người dân có nhu cầu thực sự vẫn mong mỏi có được khu sản xuất tập trung. Thế nhưng, CCN họ mong đợi vẫn chỉ là chiếc bánh vẽ.