Nơi để “trở về”

Diendandoanhnghiep.vn Tôi cho rằng sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là nền tảng gia đình chính là bệ phóng giúp những doanh nhân đạt được những thành công và ngày càng khẳng định được bản thân mình.

Tôi vừa có chuyến đi công tác thăm vườn chuối để phát triển kinh doanh. Quá trưa sang chiều, đoàn công tác của chúng tôi đi từ vườn chuối về gần trung tâm thành phố ăn trưa. Một bữa rượu đơn sơ, chúng tôi ngồi cùng nhau sau hơn nửa ngày mệt nhoài vì mưa thâm gió bấc, lội vườn bùn đất và di chuyển…

Đang trò chuyện rôm rả với nhau về bài toán kinh doanh mới, bất chợt căn phòng vang lên lên bài hát “Đời Doanh nhân” của nhạc sỹ Trần Tiến. “Một đời doanh nhân, đắng cay và thăng trầm/ Một đời sóng gió lái con thuyền đi… tới”. Chúng tôi không ai bảo ai, bất giác ngồi yên lắng nghe. Giọng hát mạnh mẽ, cao và ngân dài. Tôi lắng nghe và chưa bao giờ tôi thấy bài hát này lại chứa chất nhiều tâm sự hay như thế…

Chúng tôi ngồi đây không phải tất cả cũng là hơn một nửa là những người đã và đang tự khởi nghiệp – những doanh nhân thế hệ trẻ - nhưng dù doanh nhân thời nào thì những khó khăn vất vả của nỗi đời doanh nhân không hề kém nhau. “Một đời doanh nhân bước chân về muôn trùng/ Lạnh lùng hào hoa giấu đi niềm sâu… kín/ Một đời nước mắt nhớ thương quê nghèo/ Một đời cười vui mỹ nhân bạn bè/ Đêm đêm bước về… bóng ta lại với ta!”. Lời bài hát tiếp tục vang lên. Cảm xúc dây dưa không dứt. “…bóng ta lại với ta!” Hành trình làm doanh nhân không tránh khỏi sự cô đơn. Tôi đã từng cô đơn! Thăng trầm và Đắng cay cộng với Cô đơn giày vò cấu xé bản thân khiến đã có lúc trở nên nhụt trí.

Làm doanh nhân con đường không trải hoa hồng như người ta nói. Tôi cô đơn từ bước đầu khởi nghiệp. Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống kinh doanh thương mại thì ngay lập tức nỗi cô đơn sẽ ập đến. Tất cả người thân: bố mẹ, anh chị em, họ hàng và cả vợ liền tỏ ra lo lắng, hoài nghi trước tương lai mù mịt. Bắt đầu công việc từ con số 0, đứng chưa vững để lái con thuyền nhỏ tròng trành trước sóng lớn của nền kinh tế, tôi “lái” như đi trong sương đêm trước bao ánh mắt nghi ngờ, thương hại thậm chí là cả trách móc. Thứ cảm giác đó quả thật không phải nhanh chóng để vượt qua được. Ngay cả khi bây giờ, gần 10 lăn lộn, nhớ lại tôi vẫn không khỏi giật mình.

Kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi nhất là trong ngành logistics mà tôi đang làm. Sự cạnh tranh, khó khăn và cả những hạn chế của ngành đã tác động không nhỏ tới doanh nghiệp nhỏ và vừa như doanh nghiệp tôi. Khi thất bại mới là lúc cảm thấy sự cô đơn tới cùng cực, nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai. Sự đồng cảm và thấu hiếu lúc này với tôi là điều xa xỉ. Rồi cả lúc tôi có chút thành công, sự cô đơn vẫn xảy ra theo một dạng khác. Mỗi ngày làm việc tới tối muộn, có những tuần, những ngày lịch tiếp khách dày đặc, những bữa tiệc nhậu… rồi cả những chiến lược, những tính toán tài chính cho sự phát triển của doanh nghiệp… cũng khó tìm người chia sẻ.

Mỗi ngày sau những vất vả bên ngoài tôi chỉ muốn về nhà. Nhưng đâu đó, ở thời điểm nào đó, tôi vô tình trở thành nguyên nhân khiến cho nụ cười của những người trong gia đình dần tắt mà thay vào đó là nỗi lo lắng, sự âu tư và chờ đợi… Tôi dần cảm thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình - nơi có bố mẹ, anh chị em, vợ con - những người mà chúng ta luôn nói rằng đó là người thân thiết nhất, thấu hiểu chúng ta nhất thì tôi lại sợ - sợ sự hỏi han chất vấn, sợ phải chia sẻ rồi lại không nhận được lại điều như tôi mong muốn… Tôi gần như ít ăn bữa cơm có đủ tất cả mọi người, phần lớn là do đi làm về muộn hoặc đi công tác. Dần dà thành thói quen.

Nhưng có một lần, tôi nhớ, buổi chiều hôm tôi đi công tác về, vợ gọi điện hỏi có kịp về ăn cơm tối. Tôi trả lời có. Trên đường về, có anh bạn làm ăn gọi điện ngồi café, tôi nghĩ còn sớm nên đồng ý. Vì chuyện cũng dài tới lúc xong đã gần 8h tối. Tôi trở về, nghĩ rằng mọi người đã ăn cơm nên gọi suất ăn mang về (do đi công tác nhiều ngày tôi cũng khá mệt). Khi mở cánh cửa vào nhà, tôi thật bất ngờ khi cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn chờ tôi. Cậu con trai 5 tuổi nhanh nhảu “con chào bố. Con đợi bố đói bụng rồi”. Cảm xúc như vỡ oà. Nhìn nụ cười từng gương mặt tôi cũng cười – nụ cười của sự xúc động, của tình thân gia đình… tất cả đã “bẻ gãy” sự cô đơn đang dựng đứng trong lòng. Tôi chợt nhận ra, đã đến lúc mình phải nhìn lại cách sinh hoạt của gia đình trước khi quá muộn. Tôi thèm mâm cơm gia đình, tôi thèm nhận được tình yêu từ gia đình. Bữa cơm gia đình đầm ấm hôm ấy khiến tôi càng thấm thía giá trị của sự sum họp chứ không phải những bữa ăn ngoài đường.

Tôi tin tưởng rằng khi tôi cởi mở hơn, thay đổi cách thức làm việc và sinh hoạt tôi sẽ nhận được nhiều thành công. Thành công của tôi chắc chắn không chỉ đến từ khả năng và may mắn của bản thân, mà còn nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người, đặc biệt từ hai bên bố mẹ, anh chị em và vợ tôi. Cứ mạnh dạn bước đi và chúng ta sẽ tới đích cùng với những người mà chúng ta thật sự yêu thương…

Câu hát gợi cảm xúc “Bao nhiêu năm cạn chén rượu đầy/Chợt thấy mình tóc bạc hôm nay" – đời người ngắn ngủi lắm, chúng ta làm và làm cuối cùng là để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và những người xung quanh. Vậy thì, khi chúng ta thay đổi tư duy và hành động, nguồn động lực giúp vươn đến thành công trong công việc và cuộc sống chính là GIA ĐÌNH.

* * * *
“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc!". Tôi thích câu nói đó…

Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em:

Hòa thuận, chia sẻ.
- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.
- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.
- Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.
Nguồn: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nơi để “trở về” tại chuyên mục Doanh nhân của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714922579 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714922579 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10