110 bài thơ tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Diendandoanhnghiep.vn Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” vừa khai mạc sáng 21/12/2021 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ( 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Quốc sử lưu danh, lòng dân tạc tượng

Lần đầu tiên, một cuộc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung phối hợp tổ chức. Triển lãm gồm 110 bài thơ được sáng tác bởi nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung - người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về vị tướng tài ba trong suốt hơn 20 năm qua.

Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Triển lãm tái hiện dấu mốc chiến thắng Điện Biên Phủ vàng son cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng tư lệnh toàn quyền Võ Nguyên Giáp qua những vần thơ chan chứa tình cảm kính yêu. 

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giao lưu và giới thiệu về bài thơ yêu thích nhất tại sự kiện

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giao lưu và giới thiệu về bài thơ yêu thích nhất tại sự kiện.

>> Nhớ “Vị tướng huyền thoại” Võ Nguyên Giáp

Trong buổi Khai mạc, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung - tác giả của 110 bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ: “Trong giờ phút này, tôi có cảm xúc lẫn lộn, vừa vô cùng tưởng nhớ, tri ân, ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lại vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và ekip cả trong và ngoài Bảo tàng kết hợp với nhau để tổ chức cuộc triển lãm này rất là mỹ mãn, rất là hoàn thiện. Tôi xin cảm ơn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, địa chỉ tin cậy quen biết của phụ nữ, của riêng tôi. Và tôi đã đến nhiều lần để tôi gửi gắm tình cảm, tâm nguyện của tôi và cả trí tuệ của tôi trong việc tri ân Đại tướng. May mắn tôi được Bảo tàng đã hồ hởi đón nhận 110 bài thơ của tôi để tổ chức triển lãm nhân kỷ niệm sự kiện 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kết hợp với hôm nay là sắp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân thì quá ý nghĩa rằng người anh cả của toàn quân được trưng bày, được tri ân cùng với sự kiện thành lập quân đội. Từ đó, hai hình ảnh đó gắn liền nhau, tôi rất lấy làm hạnh phúc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Sơn Hải

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu tham quan triển lãm.

>> Hiện thực hoá lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Hải Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng có đôi lời phát biểu: “Điều đặc biệt của triển lãm lần này, là lần đầu tiên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm diễn ca bằng thơ của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung - một người phụ nữ với tấm lòng tri ân tôn kính dành cho người Đại tướng huyền thoại. Với cách tiếp cận độc đáo, triển lãm đã minh chứng rằng cách tiếp cận của người phụ nữ luôn tạo ra sức mạnh riêng từ sự mềm mại và nữ tính trong tâm hồn, và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Với 110 bài thơ giản dị mộc mạc, cùng hàng trăm bức ảnh tư liệu, triển lãm không chỉ là lời tri ân sâu sắc với vị đại tướng tài ba của dân tộc, mà còn tái hiện dấu son lịch sử, những bài học về sự đoàn kết đồng lòng phát huy sức mạnh tập thể của dân tộc Việt Nam từ hơn một nửa thế kỷ trước. Triển lãm được khai mạc tại thời điểm này với ý nghĩa và mong muốn truyền thêm cảm hứng cho những người dân Việt Nam hôm nay phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay làm nên sức mạnh vượt qua đại dịch Covid-19 tiếp tục hành trình đưa đất nước Việt Nam phát triển và hội nhập.”

Ngoài ra, đại diện gia đình Đại tướng cũng tham gia chương trình. Bà Võ Hòa Bình - con gái Đại tướng bày tỏ: “Ngày hôm nay tôi rất ngạc nhiên. Trước đây tôi cũng đến dự nhiều triển lãm của Bảo tàng Phụ nữ, nhưng triển lãm này làm rất công phu và theo một hình thức độc đáo, ấn tượng nhưng lại gần gũi với người Việt Nam và cũng gần với phong cách mà khi còn sống Đại tướng rất thích những điều giản dị và đi thẳng vào lòng người như thế. Buổi triển lãm này sẽ mang đến cho mỗi người xem những ấn tượng, cảm nhận khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ đi vào lòng người và thu hút được nhiều độc giả. Tôi xin chúc triển lãm thành công tốt đẹp.

>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Quốc sử lưu danh, lòng dân tạc tượng

Có mặt tại chương trình, ca sĩ Mỹ Linh và ca sĩ Tùng Dương thể hiện những ca khúc gắn liền với người Hà Nội như “Khát vọng”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Người Hà Nội”, Màu hoa đỏ” và đặc biệt là ca khúc “Việt Nam - Võ Nguyên Giáp” được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung với giai điệu hào hùng, chan chứa đầy tình cảm tôn kính và cảm xúc tự hào về một vị tướng vĩ đại.

Triển lãm gồm 3 chủ đề: Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Vị tướng trong lòng dân và Sáng mãi ngàn năm, lần lượt tái hiện chiến thắng lừng lẫy dưới sự lãnh đạo của đại tướng, những hình ảnh dung dị, đời thường của một con người vĩ đại và bày tỏ tình cảm kính trọng, mến yêu của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng.

Thông qua triển lãm này, BTC hy vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa và lời tri ân, tưởng nhớ vị tướng nhân hậu của dân tộc Việt Nam, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một thiên tài quân sự của thế giới với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” mở cửa cho công chúng tham quan từ 21/12/2021, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 110 bài thơ tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714165096 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714165096 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10