Tháng bảy không về

Diendandoanhnghiep.vn Nhân dịp Kỷ niệm 74 Năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2021), Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu bài thơ "Tháng bảy không về" của tác giả Mai Thành Trung.

Tháng bảy này mình bôn ba xứ lạ
Không về thăm đốt cho bạn nén hương
Đừng trách mình hứa rồi mà lỗi hẹn
Cả ngàn mây trĩu nặng nỗi nhớ thương

Tháng bảy bao lần bè bạn rủ nhau đi
Thăm tất cả những hương hồn liệt sĩ
Mình thương quá nơi bạn nằm yên nghỉ
Khói trầm khơi tiếng súng cứ vọng về 

Bọn mình bây giờ tóc đã trắng lau bay
Bạn mãi mãi muôn đời hai mươi tuổi
Mồ hôi mặn mọi nẻo đường rong ruổi
Lính ngày xưa lặng ấm trái tim chiều

Đồng đội yếu rồi chân bước liêu xiêu
Lộp cộp gõ “vết chân tròn trên cát”
Nước da mái cơn sốt ngày phiêu bạt
Ngực thở dồn bởi trầm tích thời gian

Nhớ lắm những ngày vất vả gian nan
Nắm cơm vắt nuôi bọn mình đánh giặc
Khát cháy cổ đường hành quân dằng dặc
Bụi đường xa quần áo tả tơi rồi

Nhớ bạn bè nằm xuống mà bồi hồi
Lớp đất mỏng không kín mồ trận địa
Súng nổ dồn quân thù vây tứ phía
Quả lựu đạn cuối cùng giành lại để chia đôi

Lúc bình yên rừng chiều nhớ đến ai
Võng đong đưa dìu dòng thư viết vội
Con tắc kè gọi tình trong bóng tối
Suối đầu nguồn len gộp đá đùa reo

Dốc trải dài dựng đứng thang dây cheo leo
Đồng ngập nước đỉa đu bọn mình lúc nhúc
Rừng ôm núi ken dày tầng lá mục
Mưa trắng trời gió giật ướt tê người

Chiến trường xưa giờ đã tận cuối trời
Những gian khổ lùi sâu vào dĩ vãng
Thời gian trôi đọng lại tình bè bạn
Tháng bảy quay về nhớ lại để lòng đau

Tháng bảy năm này không đến được bên nhau
Cỏ có còn xanh rập rờn mộ chí
Hàng dương liểu có ru người yên nghỉ
Ngàn mây giăng kịp nhuốm đỏ ráng chiều

Ngủ bình yên hỡi đồng đội thương yêu
Đất nước mình luôn vẹn toàn lãnh thổ
Nhân dân mình đã qua thời đói khổ
Đường tương lai rạng rỡ nắng mai hồng

Tháng bảy mình không về bạn có nhớ mình không
Sâu thẳm trong tim dạt dào những tháng ngày chinh chiến
Dâng tuổi thanh xuân bọn mình đều tự nguyện
Luật chiến tranh luôn kẻ mất người còn

Đã xa rồi cái tuổi vàng son
Đồng đội gặp nhau ấm êm tình bè bạn
Tháng bảy không về để ôn lại một thời lính tráng
Nhớ nhau nhiều gởi gió cuốn mây xa

Bọn mình ra quân trở về dân dã
Chuyện áo cơm cuộn theo tháng ngày buông
Đôi lúc lặng nhớ bạn bè nằm xuống
Mắt u hoài thương quá tuổi hai mươi

Tháng bảy không về nỗi nhớ không nguôi
Nén tâm nhang sẻ chia một thời hoa lửa
Đồng đội chung chiến hào mưa dầm nắng đổ
Giờ thênh thang mãi tận cuối trời xa...

Bình Định, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Tác giả Mai Thành Trung nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định

Tác giả Mai Thành Trung thắp hương cho các đồng đội tại nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định tháng 07 năm 2020.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tháng bảy không về tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1710839411 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1710839411 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10