Đông Hà (Quảng Trị) khu dân cư “nát như tương” vì xe quá khổ

Diendandoanhnghiep.vn Thật khó hiểu, giữa lòng thành phố có tham vọng trở thành đô thị thông minh lại còn tồn lại khung cảnh điêu tàn, nhếch nhác như thế này!

Đơn cầu cứu của người dân gửi đến Diễn đàn Doanh nghiệp

Đơn cầu cứu của người dân gửi đến Diễn đàn Doanh nghiệp (Ảnh: Khắc Trà)

Đó là tình trạng nhức nhối liên tục diễn ra suốt nhiều năm nay tại tổ 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Rất khó tin 40 cư dân thành thị phải sống bên những con đường ngập ngụa bùn đất, tiếng ồn, nhớt thải, mùi sơn từ gara sửa chữa ô tô hoạt động suốt ngày đêm.

Chiều 4/1 có mặt tại địa điểm trên chúng tôi tận thấy quang cảnh vô cùng nhếch nhác, bẩn thỉu, vết lốp xe container chằng chịt trên những con đường nội bộ rộng chừng 4m, xe leo lên lề đường cày nát thảm cỏ, làm sụp nắp hố ga.

Mưa liên tục mấy tháng nay càng khiến những con đường nhuốm một màu đỏ của đất lỏng bịt kín mặt nhựa, ổ voi, ổ gà chi chít, không một gia đình nào dám mở cửa vì tai nạn có thể xảy ra với con em họ bất cứ lúc nào.

Xe siêu trường siêu trọng không biết từ đâu tập kết về biến những khu đất chưa xây nhà thành bãi đỗ. Rất nhiều hệ lụy xã hội khác đã xảy ra từ các bãi đất được che chắn bởi thùng container, đó là nạn tụ tập “chích”, “hút” gây bất an cho người dân xung quanh.

Thêm vào đó, nền yếu cộng với trọng tải xe quá lớn khiến đất tràn ra đường cản trở giao thông. Để đảm bảo an toàn, người dân phải tự túc thuê xe dọn dẹp lòng đường.

Xe quá khổ luồn vào khu dân cư gây nguy hiểm cho người dân

Xe quá khổ luồn vào khu dân cư gây nguy hiểm cho người dân (Ảnh: Khắc Trà)

Hố ga, lề đường bị cày tan nát

Hố ga, lề đường bị cày tan nát (Ảnh: Khắc Trà)

Gặp phóng viên, ông Đoàn Minh Tuấn bày tỏ nỗi bức xúc tột cùng, mặc dù tuổi già sức yếu nhưng chưa đêm nào có giấc ngủ yên. Ông Tuấn không khỏi bàng hoàng kể lại, cách đây mấy hôm đang nằm ngủ, bỗng một tiếng “ầm” phát ra trước hiên nhà, mở cổng mới tá hỏa thấy thùng xe container phang thẳng vào mái che!

Ngay cuối con ngõ nhỏ, nhà anh Trương Công Đức nhiều đêm bị xe tải lớn chặn trước cửa, ra vào rất nguy hiểm. Là cư dân khá lâu năm ở thành phố này anh cũng không thể hiểu nỗi tại sao không gian sinh sống vốn đã chật hẹp nay lại bị chiếm dụng bởi phương tiện không rõ từ đâu đến!

Ở khu phố này không chỉ “loạn” vì tình trạng xe cộ bát nháo, gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh còn bị “hành” bởi mấy gara sửa chữa ô tô sát bên hông nhà, tiếng gò hàn, tiếng búa chan chát, đôm đốp, tiếng nhạc công suất lớn khiến ông Hạnh không thể ăn ngon ngủ yên sau một ngày làm việc trở về.

Theo đơn phản ánh của người dân, khu dân cư ngày càng bẩn hơn vì thỉnh thoảng có xe chở rác về đổ trộm gây ô nhiễm môi trường. Anh Đức cho biết thêm, năm ngoái tổ dân phố có nhiều trường hợp bị bệnh truyền nhiễm, do bãi rác tự nhiên mọc lên gần nơi sinh sống.

Khu dân cư bị biến thành bãi tập kết container

Khu dân cư bị biến thành bãi tập kết container, ngập ngụa bùn đất mất mỹ quan đô thị (Ảnh: Khắc Trà)

Liệu rằng cơ quan chức năng từ phường đến thành phố bất lực trước sự việc không phải quá phức tạp này? Về việc này, ông Tuấn nói: ô nhiễm môi trường sống quá sức chịu đựng, chúng tôi đã cầu cứu tới chính quyền, công an phường, thành phố…nhưng không hiểu sao mọi việc lại trở về như cũ!”.

Ông Hạnh đặt ra một loạt câu hỏi: Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, trong khu vực đã quy hoạch, đấu giá đất chỉ để dành cho dân ở có được cấp phép xây dựng gara hay không? Nếu được cấp phép thì quy định giờ giấc hoạt động như thế nào? Giữa khu dân cư, đường sá chật hẹp có cho phép xe trọng tải lớn ngang nhiên hoạt động?

Giữa năm ngoái, thành phố Đông Hà tổ chức đại hội Đảng bộ với khẩu hiệu “xây dựng Đông Hà trở thành thành phố “xanh - giàu đẹp - văn minh”. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh mục tiêu trở thành thành phố thông minh, trong đó chất lượng cuộc sống của người dân phải được nâng lên, chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền phải được cải thiện, giảm thiểu các chi phí.

Nhưng chăng hiểu sao, giữa lòng thành phố này còn tồn tại dai dẳng khu dân cư kém văn minh và mất an toàn hơn cả nông thôn, miền núi! Cơ quan, tổ chức nào nào có trách nhiệm trả lại cuộc sống an bình cho người dân?

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm rõ

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đông Hà (Quảng Trị) khu dân cư “nát như tương” vì xe quá khổ tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714294536 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714294536 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10